K
Xót thay thân phận đàn bà
Hoa hèn nguyệt thẹn biết vào tay ai
Bướm kia say giấc mộng tình
Ong đi để lại thiên thu nỗi sầu
Thương cho một đoá phù dung
Sớm tàn tối nở đau thương kiếp người
Mắt xanh môi đỏ phong sương
Nhân gian cay nghiệt người đời rẻ khinh
Hoa nào cũng sắc cũng hương
Hoa yên trong chậu hoa rơi vệ đường
Đêm thâu tủi phận má hồng
Lệ sầu không biết tỏ bày cùng ai...
Xin trời hãy xót thương con
Mong sau phụ mẫu an nhiên tuổi già
Em thơ vững bước ra đời
Thân này chấp nhận muôn vàn đắng cay
P/s đêm khuya lại tự kỷ
Hoa hèn nguyệt thẹn biết vào tay ai
Bướm kia say giấc mộng tình
Ong đi để lại thiên thu nỗi sầu
Thương cho một đoá phù dung
Sớm tàn tối nở đau thương kiếp người
Mắt xanh môi đỏ phong sương
Nhân gian cay nghiệt người đời rẻ khinh
Hoa nào cũng sắc cũng hương
Hoa yên trong chậu hoa rơi vệ đường
Đêm thâu tủi phận má hồng
Lệ sầu không biết tỏ bày cùng ai...
Xin trời hãy xót thương con
Mong sau phụ mẫu an nhiên tuổi già
Em thơ vững bước ra đời
Thân này chấp nhận muôn vàn đắng cay
P/s đêm khuya lại tự kỷ